Cuộc sống cực kỳ bất tiện của phụ nữ cổ dài, cả đời chỉ gỡ xuống 3 lần: kết hôn, sinh con và khi đã qua đời

Cuộc sống cực kỳ bất tiện của phụ nữ cổ dài, cả đời chỉ gỡ xuống 3 lần: kết hôn, sinh con và khi đã qua đời

Huy Hoàng | ĐKN 

\"\"/

Miền Bắc Thái Lan là nơi có nhiều rừng núi, non xanh nước biếc, có lịch sử và văn hóa lâu đời, được mệnh danh là “Hoa hồng phương Bắc”. Sâu trong rừng núi, thường có những người dân tộc thiểu số sinh sống, đến nay họ vẫn giữ được nét văn hóa và phong tục tập quán cổ xưa khiến cho khách du lịch rất tôn trọng và yêu thích họ.

\"\"/

Trong rừng sâu ở vùng ngoại ô phía bắc của Chiang Mai, Thái Lan giao giới với Myanmar có một bản làng dân tộc, một phần của bản làng là tộc người cổ dài, tộc người tai to. Trong đó, tộc người cổ dài chiếm phần lớn. Tộc người cổ dài có xuất xứ là người dân tộc thiểu số của Miến Điện (Myanmar). Họ sống sâu trong rừng núi nhờ vào trồng trọt, tự cung tự cấp. Những người phụ nữ trong bộ tộc đều giữ tập tục truyền thống đeo bộ vòng đồng trên cổ. Mười mấy năm trước, vì để tránh chiến tranh trong nước nên những người này đã từ Miến Điện trốn đến đây sinh sống mãi cho đến ngày nay.

Xem video về những phụ nữ kỳ lạ này:

Trước khi tới thăm bản làng dân tộc ở Chiang Mai, du khách rất hào hứng muốn xem người dân tộc cổ dài một lần, tưởng tượng hình ảnh người đàn ông trong nhà làm nông nghiệp và phụ nữ dệt vải. Nhưng khi đến bản làng mới biết được nơi đây chỉ là một “bản làng” tạm thời, đưa mấy người dân tộc thiểu số tụ tập lại một chỗ, thu vé vào cửa cho khách du lịch đến thăm. Mà phụ nữ cổ dài trong đó giống như bị “nuôi nhốt” trong một thế giới khép kín, cuộc sống hàng ngày phải diễn cho người ta xem, cảm thấy thất vọng!

\"\"/

Điều kiện sinh hoạt của phụ nữ cổ dài hết sức đơn sơ, mỗi ngày đều dệt vải, làm thủ công mỹ nghệ để kiếm chút thu nhập. Cứ như vậy, sống trong một không gian eo hẹp và điều kiện khó khăn.

\"\"/

Dường như họ đã hình thành thói quen sống như vậy, đóng vai diễn cho người tham quan xem, chụp ảnh. Mỗi ngày phải đối mặt với hàng trăm ngàn khách du lịch, luôn tươi cười chào đón, giống như là “hàng triển lãm”. Không biết bên trong nụ cười của các cô gái có có bao nhiêu phần hạnh phúc, điều này thật khó xử, chẳng lẽ các cô gái cam tâm tình nguyện sống một cuộc sống bức bách như vậy sao? Các cô không nghĩ về cuộc sống tự do, thoải mái, đi bất cứ đâu mà mình muốn?

\"\"/

Theo tập tục của dân tộc này, các bé gái sẽ bắt đầu đeo lên cổ một bộ vòng đồng khi bắt đầu 5 tuổi, từ 10 tuổi trở đi mỗi năm sẽ được đặt thêm một chiếc vòng đồng vào cổ cho đến 25 tuổi mới thôi. Trọng lượng tối đa phải mang là 10 kg. Trong cả đời, những chiếc vòng này chỉ được tháo ra ba lần, lần thứ nhất là ngày kết hôn, thứ hai là ngày sinh con và cuối cùng là ngày qua đời, thời gian còn lại đều phải đeo. Thực tế, những chiếc vòng đồng này khiến cho cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn, như vào mùa nóng bức phải hạ nhiệt cho vòng đồng, khi tắm, mặc quần áo đều phải khéo léo…

\"\"/

Bé gái này thật hoạt bát, đang thời điểm ham chơi lại bị “nhốt” ở đây, rất khó tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

\"\"/

Hiện tại, dân số của tộc người cổ dài này càng ngày càng giảm, số người xuất hiện ít đi. Không biết họ có thể duy trì được trong bao lâu, chỉ mong họ có thể trở lại cuộc sống trước đây, sinh sống tự do, khỏe mạnh và hạnh phúc dưới ánh nắng mặt trời.

\"\"/
\"\"/

Việc người phụ nữ nơi đây đeo vòng đồng cũng có nhiều giả thuyết khác nhau. Thứ nhất cho rằng, sử dụng trang phục cùng với cổ dài này là vì cổ tộc thờ rồng cổ dài. Thứ hai là loại phụ kiện này có thể dọa hổ cọp khi họ đi kiếm ăn ở trong rừng. Thứ ba cho rằng vòng cổ này tượng trưng cho vẻ đẹp và sự giàu có. Cho dù là nguyên nhân gì, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy họ trong thời đại ngày nay vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt tập tục ngày xưa, tạo thành rất nhiều bất tiện trong cuộc sống, chịu đựng ánh mắt soi xét của khách tham quan.

\"\"/

Ngoài ra còn có bản làng của dân tộc thiểu số tai to, phụ nữ dân tộc tai to từ nhỏ đã phải xỏ lỗ tai, đeo vòng bạc lớn làm vành tai căng ra. Theo tuổi càng ngày càng lớn, đường kính của vòng bạc cũng tăng theo, vành tai thực tế cũng lớn lên. Theo quan niệm của người dân nơi đây thì vành tai càng lớn thì tuổi càng cao, càng hạnh phúc trường thọ. Nếu như bỏ vòng đeo tai ra, quả bóng bàn thậm chí có thể xuyên qua lỗ tai.

\"\"/

Điều này không giống với đặc điểm đặc trưng của các dân tộc Akha như ưa chuộng răng đen, ưa chuộng thuốc phiện, ưa chuộng tình ái… Nhưng những người phụ nữ dân tộc họ không ngẩng đầu lên, không chụp ảnh với hàm răng đen của mình. Ngoài việc trồng lúa nước, trồng ngô họ còn trồng thuốc phiện, dùng thuốc phiện để trị bệnh, giảm đau. Dân tộc Akha cho rằng tình dục có thể khiến đàn ông khỏe mạnh, phụ nữ trưởng thành nhưng không cho phép kết hôn.

\"\"/

Người dân trong bản làng đa số sinh sống bằng nghề thủ công mỹ nghệ và đồ trang sức, sản phẩm chế tác tuy thô sơ nhưng tự nhiên, đơn giản, biểu lộ vẻ đẹp thướt tha của người dân tộc cổ dài.

Dù là dân tộc cổ dài, tai to hay Akha, số lượng hiện nay còn rất ít. Nghe nói dân tộc cổ dài trên thế giới chỉ còn lại vài trăm người, là một trong những dân tộc ít người nhất. Thời đại văn minh không ngừng phát triển, liệu tập tục lạc hậu của họ cuối cùng có thể biến mất?

Huy Hoàng

Bài Liên Quan

Leave a Comment